Chồng ôm tôi khóc nức nở vì xấu hổ khi biết tôi mang thai
Hai vợ chồng mình là công nhân, lương thấp nên dù cố gắng tiết kiệm cũng không đủ sống ở Hà Nội. Chồng mình là con cả, hàng tháng phải gửi tiền về cho bố mẹ, khiến cuộc sống càng thêm khó khăn. Bé lớn nhà mình 3 tuổi, ít khi có đồ mới, chủ yếu mặc lại đồ của các anh chị trong xóm trọ. Mỗi lần đi qua cửa hàng quần áo hay đồ ăn ngon, mình chỉ biết dắt con đi nhanh để tránh thấy ánh mắt mong mỏi của con. Ngày ba bữa cơm đạm bạc, có hôm chỉ ăn rau, nhưng nhìn con ăn thịt là thấy ấm lòng. Đêm về, nhìn con ngủ yên, vợ chồng mình lại thêm gánh nặng. Con bé thường nũng nịu muốn có em bé để có bạn chơi, nhưng vợ chồng mình chỉ biết cười.
Cuộc sống của mình đang rất khó khăn khi chồng bị mất việc, chỉ còn một mình mình lo toan. Mỗi tháng đều phải vay mượn để trang trải. Ngày chồng mất việc cũng là ngày mình biết mình mang thai, nhưng không dám nói cho anh biết vì sợ anh sẽ muốn bỏ đứa bé. Anh đang phải tìm việc, có hôm kiếm được, có hôm không, và khi không có việc, anh rất cáu gắt. Mình cảm thấy khó khăn khi phải thông báo tin vui này cho anh, vì sợ làm anh thêm lo lắng. Mặc dù đã nhiều lần đến phòng sản khoa nhưng mình vẫn chưa thể quyết định bỏ con.
Mình quyết tâm không từ bỏ đứa con và sẽ nuôi dưỡng bằng mọi giá. Để chuẩn bị cho việc sinh nở, mình nhận thêm công việc xỏ hạt vòng mỗi tối. Bé lớn nhà mình, dù mới 3 tuổi, nhưng đã biết chuyện mẹ mang thai, thường xuyên xoa bụng và giúp mẹ khi mệt. Thế nhưng, bé lại không giữ bí mật, khiến chồng mình biết và anh đã nỗ lực giúp đỡ mình trong việc nhà. Một hôm, khi mình về nhà mệt mỏi, nhìn thấy hai bố con đang nấu ăn, chồng đã đỡ mình vào và trách sao mình không nói về em bé. Anh ôm mình và khóc vì cảm thấy bất lực trong việc lo cho gia đình.
Anh thừa nhận mình là người vô tâm và khờ khạo khi nhìn vợ nôn mửa mà tưởng mình bị bệnh. Tuy nhiên, từ khi biết có em bé, anh đã cố gắng làm mọi việc trong nhà để đỡ vợ, từ giặt quần áo đến nấu cơm. Anh còn không cho vợ xỏ vòng vì lo lắng cho sức khỏe. Sau giờ làm, anh làm thêm trông xe để kiếm thêm thu nhập. Mình cảm thấy may mắn vì đã không bỏ con và hạnh phúc vì vợ chồng mình vẫn bên nhau vượt qua khó khăn. Mong mọi người chúc phúc cho gia đình mình.



Source: https://afamily.vn/biet-minh-mang-thai-chong-da-om-minh-khoc-nuc-no-vi-xau-ho-20170308111324583.chn